Hi vọng...khó ló khôn.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 11871
  • Tổng lượt truy cập 10,284,479

Fanpage facebook

  • Hi vọng...khó ló khôn.

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:45 am
Lượt xem: 1372

Hi vọng...khó ló khôn.
Em hi vọng như vậy, cái khó ló cái khôn.
Bảo tồn lan công nhận là gian nan và vất vả.
Em may mắn thật nhiều khi 2 ha vườn cà phê, cây ăn trái  của nhà trong Troh Bư...tự dưng biến thành rừng.
Nên có chỗ để tha hồ gắn lan và tự dưng ...biến thành khu Bảo tồn một cái rẹc. 
Chỉ có điều càng làm thì...càng dở vì em đã đưa về khu rừng Khộp vùng Buôn Đôn này phần lớn lan của rừng thường xanh.
Trong khi lan rừng Khộp vẫn đang tươi chờ 2 tháng nữa có mưa để ra hoa thì lan tháng 2, tháng 3 ...e tịt ngòi gần hết.
Công việc bảo tồn lan của Troh Bư hôm nay chủ yếu là giữ cây... chứ chưa thể tỏa sáng, ra hoa rồi đậu quả để phát triển.
Cái khó ló cái khôn xưa nay cũng nhiều rồi ...vì 23 năm em làm Troh Bư là 23 năm vất vả.
Sức không theo nổi lòng, toàn bóc ngắn cắn dài thôi, kiểu khéo ăn thì no còn khéo co thì ấm.
Cơ mà, nhờ như vậy Troh Bư đã nên hình và đẹp như hôm nay.
Ngày cả chuyện cho thuê vườn cũng là cái sáng suốt.
Đúng lúc em đau chân, không còn làm quần quật được thì đã có đối tác làm giúp em.
Chỉ sau hai năm cho thuê, Troh Bư  thay đổi đến chóng mặt.
Từ chỗ xe chỉ đỗ dọc đường cũng đủ chỗ ...giờ cả sào đất làm bãi xe lắm hôm chật kín xe.
Mọi người vào vui chơi đã hài lòng nhiều hơn vì Troh Bư giờ đủ dịch vụ ăn, ngủ, nghỉ.
Em có thời gian chăm lan, không lo làm du lịch mà khách vẫn đến đông.
Cái này rất cám ơn đối tác vì đầu tư rất chuẩn.
Troh Bư có thay da nhưng vẫn giữ được nét riêng, rất rất riêng.
Quay lại chuyện bảo tồn lan....cái Troh Bư còn chưa tốt.
Đúng là khó nhiều mà vì diễn biến quá tệ, ngày xưa Troh Bư có bao giờ hết nước đâu.
Những năm mới vào làm, lan có bao giờ phải tưới nhưng ra hoa vẫn chuẩn.
Khiến em bị mê mệt và quyết cái vụ bảo tồn lan.
Giờ cứ như bị dụ, khi tưởng làm đã xong thì cái khâu chăm sóc mới đáng sợ.
Nước thì đầu tháng 2 đã phơi hồ, còn nắng thì chói chang.
Đúng câu ông bà xưa nói: Công trồng là công bỏ...
Cũng là do em sai mà, em chỉ nên bảo tồn lan rừng Khộp trong Troh Bư.
Chỉ có điều Dak Lak, Tây nguyên mình nhiều lan đẹp mà lan nào bảo tồn cũng rất đáng.
Năm vừa rồi em khôn dần 1 tí ...nên làm tốt cái vườn Tiêu bản lan.
Chỉ có điều... 200 m2 thật quá nhỏ khi bảo tồn lan Troh Bư quy hoạch 2 ha lận.
Vất 1 ha bảo tồn lan rừng Khộp đi... Troh Bư vẫn cần phải giữ ẩm ít nhất là 1 ha.
Có rất nhiều cây lan đã bám rễ rất tốt trên cây cao... em không muốn dịch chuyển.
Và có lấn hết đất 2 sào vườn Muôn hoa...cũng chả đủ để bảo tồn lan như em mong.
Em vẫn muốn lan phải rải tự nhiên chứ co cụm nhìn chán chết.
Chỉ có điều càng rải rộng thì càng lắm công chăm.
Khó gì đâu, khó ơi, khó lắm thế.
Bảo tồn lan 2 ha... tẹo teo mà nghĩ cả ngày vẫn không xong.
2018, em hi vọng sẽ có sự chuyển biến.
Hi vọng là cái khó ló cái khôn chứ không phải là cái khó bó cái khôn. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác