Hôm  17/7 vừa rồi mình nhận được lời đề nghị tổ chức một buổi giao lưu giữa  hai đoàn khối Dân chính đảng kết nghĩa là Dak Lak và Đà Nẵng trong Vườn Trohbư . 
Uy  tín à nha. Lâu nay  Dân chính đảng Dak Lak luôn nổi tiếng là vui lòng  khách đến, vừa lòng khách đi vì  vậy không thể xem thường được. Thô thì  đốt heo cho chắc ăn.
Một con heo đồng bào to vật vã. Đến  nỗi quay gần hết buổi chiều mà không chín hết, đành  đem bộ khung lên  sàn để chuẩn bị đón khách cho kịp.
 
 
Dưng mà như thế lại hóa hay, ấm cúng không chịu được. Mình phục lăn đồng bào cái khoản thiết kế  bếp lửa trên sàn nhà. 
 
 
 
Thậm chí còn hơn. Đố nhà hàng nào có cái vụ xẻo thịt nướng truyền hình trực tiếp như thế này!
Nhà bếp lúc nào cũng nhất.  
Đúng là không vui cũng không được.
Nhà  dài tiện lợi ghê. Ai nhảy xoang cứ nhảy, ai mê rượu cần cứ uống.  Còn đói thì có cả một nồi cháo to đùng đoàng nóng rãy trên bếp, có mà  chơi tới sáng mai. 
Năm chục người thoải mái vui trên cái nhà dài mà ngắn của Vườn Trohbư .  Một chỗ chơi hội trại như thế chắc là hơi bị được mọi người nhỉ. 
Cười toe như thế này thì mình yên tâm  rồi. Trohbư thế là đã  thành công trong việc giới thiệu một công nghệ  offline mới. Hi vọng sau này mọi người sẽ nhiệt tình ủng hộ. Hihi!
 
 
 
 
 
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook