Èo ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12076
  • Tổng lượt truy cập 10,284,684

Fanpage facebook

  • Èo ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ngày đăng: 15/11/2017, 08:04 am
Lượt xem: 946

Èo ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Em đã bẩu rồi mà cái tính em sáng nắng chiều mưa, đôi khi... thừa bất chợt.

Cứ ...loại được một ý tưởng ra khỏi đầu thì y rằng hai hay ba cái khác lại lấp vào chỗ trống.

Công nhận cái vụ bảo tồn lan thú vị phết, nhất là khi làm theo kiểu của...rừng.

22 năm... ai cũng tưởng em đã làm xong khu rừng tự nhiên Troh Bư – Buôn Đôn.

Và đã kịp gắn đầy lan để  làm nền, làm móng cho cái Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư –Troh Bư Botanic Garden có sức sống.

Vậy mà đến hôm nay, lại phải tiếp tục cải tạo dăm năm nữa cho xong nốt cái khoảnh trống trước dành riêng cho hoa... thành 1 sinh cảnh rừng mới cho lan rồi.

Em đã hiểu, khu bên kia đã thành rừng thường xanh... nhưng chỉ cần thiếu chăm sóc, tưới tắm sẽ trở thành rừng Khộp.

Em cũng không thể tận dụng thảm thực bì bên đó để trồng lan kiểu tự nhiên cho bám đá, trồng lan đất vì... du lịch ai cho làm.

Chỉ có điều... tiếc bên đó ghê gớm vì 22 năm, thảm thực vật tầng thấp đã quá đẹp cho một cái nền đất của rừng lan.

Nếu tiếp tục rào như xưa... bảo tồn lan thật quá chuẩn.

Cây sẽ được giữ cho lên tự nhiên và tự nhiên sẽ làm tốt công việc hắn phải làm.

Em vẫn nghĩ ...nếu muốn quý thì phải có rào giậu.

Phàm cái gì ...cũng phải ghé ghé nhìn mới quý, chứ sờ nắn tứ tung được thì bảo tồn lan thua rồi.

Em phải thay đổi thôi... lại làm lại từ đầu một sinh cảnh rừng thường xanh mới.

Nhưng sẽ rút kinh nghiệm, chỉ tái sinh cây lên thấp và xen hoa vào nữa cho tươi tắn để giữ cho thông thoáng.

Có thế  mới hấp dẫn... dù chả cần với em vì cứ chỉ được trồng lan trong rừng thôi là em chết mê rồi./.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác