Em... chỉ là em thôi

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 991
  • Tổng lượt truy cập 10,239,812

Fanpage facebook

  • Em... chỉ là em thôi

Ngày đăng: 06/02/2017, 08:51 am
Lượt xem: 1618

Cuối cùng thì cái tết con gà Đinh dậu vừa qua đã đánh một cái dấu đẹp cho sự quay trở lại của Trohbu Botanic Garden.
Một năm đóng cửa để cải tạo và quay lại lặng lẽ đã làm cho Troh Bư mất rất nhiều cơ hội để mọi người biết đến.
Tuy nhiên, hữu xạ tự nhiên hương, những ngày tết vừa qua Troh Bư đã rất là đông khách. 
Mình ... ấn tượng điều này, vì thực sự đã lo rất lo cho sự trở lại không kèn trống của Troh bư. 
Tự công nhận... mình thấy Troh Bư giờ đẹp hơn nhiều ngày trước .
Và thực sự xúc động, vì có quá nhiều khách cũ đón đợi sự quay trở lại của nàng Troh Bư nhà mình. 
Khách mới ... nhiều người chê nhưng khách cũ ai cũng khen động viên(trừ cái vụ không chăm tốt vườn bảo tồn lan như xưa) thế là mình đã được động viên nhiều nhiều lắm. 
Biết còn nhiều việc phải làm để có một Troh Bư xứng đáng với những người thích cái đích hướng đến của Troh Bư nhưng mình đã thấy vững tin hơn.
Xem bình luận về Troh bư trong dịp tết... mình có chút hơi buồn vì có người bảo bị PR quá nên mới bị thất vọng.
Thật ra, mình có nghĩ mình PR đâu vì các trang FB và trên web vuontrohbu.com mình luôn phản ánh đúng thực trạng vườn Troh Bư  nhà mình.
Mình đúng có chăm chỉ viết bài về Troh Bư ... cũng là vì mình yêu nó lắm.
Điều quan trọng do mình quá muốn chia sẻ những gì mình đã, đang và sẽ làm cho Troh Bư qua... Blog Nhật ký vườn Troh Bư.
Cái khó của mình năm qua và...có lẽ cả 9 năm sắp tới nữa là mình không còn toàn quyền với Troh Bư vì phải lệ thuộc ý chí của đối tác.
Nên những gì căn bản mình muốn định hướng cho Troh Bư là ...khu bảo tồn lan, vườn thực vật muôn hoa có thể sẽ không được như mình ao ước. 
Chính vì vậy, nếu mọi người yêu Troh Bư qua những bài viết của mình về Troh Bư xin hãy hiểu cho mình.
Troh Bư sẽ chỉ là Troh Bư, cũng như mình sẽ chỉ là mình thôi ...trong cái sức mình có thể. 
Với cái đích đã đặt ra,mình đã cố gắng hết sức rồi và ... chỉ làm được đến thế thôi. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác