Đúng ...đẽo cày giữa đường khổ thật

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3912
  • Tổng lượt truy cập 10,155,671

Fanpage facebook

  • Đúng ...đẽo cày giữa đường khổ thật

Ngày đăng: 16/05/2015, 06:14 am
Lượt xem: 1513

Đúng ...đẽo cày giữa đường khổ thật.
Mấy ngày nghỉ vừa qua vì cái quyết tâm làm cho vườn lan hoành tráng lên mà mình đến vất vả với việc gom lan gắn trên cây xuống để vào giỏ và ...tập trung lan vào một khu vực bé hơn 2 sào.
Vừa làm...vừa tiếc vì mình vẫn thích trồng rải rác gắn thành nhiều giò nhỏ, dù ít hoa nhưng nó vẫn đậm nét tự nhiên hơn.
Nhưng đang làm thì có khách quen vào ...lại bị mắng xối xả.
Bảo là trời ơi anh mà làm như thế ... tụi em hết còn muốn vào thường xuyên nữa cho mà xemmmmmm.
Lại có một góp ý mới nghe chừng hay hay hơn và cũng ...dễ dàng cho Troh Bư nhà mình hơn là tăng cường lan lai cho những khu vực muốn tạo nét hoành tráng.
Thực ra mình cũng nghĩ như thế vì lan trong Troh Bư không phải là ít đâu.
Cơ mà đúng như bọn trẻ nói...mình có cố gắng theo lan rừng thuần cũng sẽ rất là khó.
Mình thiếu trầm trọng những giò lan rừng khủng mà phải là những loại cho hoa đẹp có giá cao gấp 5-7 lần lan ngoại đã được trồng ổn định, lại còn đang ra hoa.
Vả lại lan rừng có ra hoa thì mùa hoa vẫn ...ngắn ngủi.
Mà Troh Bư nhà mình muốn đông khách thì phải ...365 ngày bát ngát một màu...hoa.
Lần này...đúng ý mình nên có bị coi là đẽo cày giữa đường nữa cũng được.
Đang hi vọng hết tháng 6 này mình sẽ có một vườn lan ...rất nét cho mà xemmmmm

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác