Đơn giản ... thế mà cũng vẫn không nghĩ ra.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 33
  • Tổng lượt truy cập 10,242,684

Fanpage facebook

  • Đơn giản ... thế mà cũng vẫn không nghĩ ra.

Ngày đăng: 30/09/2018, 07:52 pm
Lượt xem: 805

Đơn giản ... thế mà cũng vẫn không nghĩ ra.
Hôm trước mình lưu lại một ý tưởng: sau này Troh Bư có điều kiện bảo vệ và nếu được ... thuê làm sẽ làm một cái khu lan lai hoành tráng.
Chấm luôn cái khu thung lũng cá lóc Troh Bư ... để nó giống dáng dấp khu chưng lan của Singapore Botanic Gardens.
Em mong TrohBư Botanic Garden, có thêm cái hạng mục này khủng khiếp vì khách đến gặp em ... ai cũng hỏi lan hết.
Mà khu nhà lan tiêu bản thì vẫn còn phải đóng cửa hạn chế khách vào thăm ... để giữ của để dành cho bảo tồn lan Troh Bư.
Hôm nay ngày chủ nhật, lại quá trời khách hỏi thế mới biết khách vào vườn  Troh Bư ... vì mê lan nhiều khiếp.
Và chợt nghĩ ra rằng ... không gì đơn giản hơn.
Thật ra là, với cái hàng rào lan quá khủng của cái chậu lan to đùng đoàng đi dạo bên trong được ... coi như đã xong phần cơ bản.

Thật ra ngay từ đầu, em đã khá chú trọng gắn lan lai xen vào để lấy hoa ... chỉ có điều đã mất sạch từ lâu.
Giờ em chả dám phiêu lưu tiếp ... vì càng nhiều lan nở đẹp càng lắm trộm.
Và qua trọng nhất là chả có ai thuê em làm ... thì dại gì ôm rơm cho nặng bụng. Hihi.
Chuyện gắn xen lan lai ... đúng là chuyện quá nhỏ.
Chỉ vấn đề là tiền ... và cái đầu biết sắp xếp.
Em nghĩ là ... khu tiêu bản lan khá chuẩn để làm ghép luôn thể  hạng mục này.
Nhất là em giờ thảnh thơi,  chỉ phải làm túc tắc nên sau dăm bảy năm nữa ... càng có cái kinh nghiệm.
Lan lai càng ngày sẽ lại càng rẻ rề ...không giống giá lan Phi điệp Việt Nam nhà mình đang đua đích 10 tỷ đâuuuuuu.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác