Đơn giản hơn rồi…nhé Troh Bư!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 14697
  • Tổng lượt truy cập 10,287,305

Fanpage facebook

  • Đơn giản hơn rồi…nhé Troh Bư!

Ngày đăng: 10/02/2014, 08:46 am
Lượt xem: 2141

Tết Giáp Ngọ như thế là đã …hết mùng, chuyển qua …mền

Mình đang chuẩn bị bắt tay vào một năm kế họach mới cùng Khu Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư – Buôn Đôn

Thực ra  dự định của mình trong năm nay là hoa… kính thưa đủ các lọai chứ không phải nhăm nhăm lo cho nhõn em lan thôi, như hai năm vừa rồi

Troh Bư không thể hấp dẫn với mọi du khách nếu cứ theo kiểu Hàn lâm – Bảo tồn lan mãi đựơc

Thực sự mình thấy rất nhiều khách du mê tít cái danh xưng khu bảo tồn lan Troh Bư mà …chạy một mạch 10 cây số hơn từ Buôn Ma Thuột  vào thăm vừơn

Nhưng khi vào đến nơi, đứng trứơc cả rừng lan …họ lại hỏi: Anh ơi, thế lan nhà mình để ở chỗ nào nhỉ

Trời ạ! Với họ …có lẽ là nếu một cái cây chưa nở hoa không có nghĩa là …cây ư?

Mình …biết vậy, cho nên ngày xưa ấy cái đích ban đầu của Troh Bư chính ra là một vừơn cảnh đẹp chứ không phải Khu Bảo tồn lan

Tuy nhiên, bây giờ thì lan lên ngôi …và chắc chắn là mình không thể hạ bệ nó

Vấn đề là …như thế mình sẽ phải thu hẹp diện tích vừơn khai thác và kinh doanh du lịch để có chỗ cho em nó

Và như thế thì …phần còn lại nhỏ bé ấy phải đầu tư sao cho có chiều sâu hấp dẫn hơn

Mình có lẽ  sẽ phải từ bỏ  quan điểm cứng …Troh Bư là một khu vừơn phong cách Nhật

Để chuyển sang phong cách vườn Châu Âu với rực rỡ hoa quanh năm để dễ làm hài lòng hơn với tất cả mọi khách du

Vấn đề là …ở Ban mê giống hoa ít và mắc mỏ bỏ xừ đi đựơc ấy

Cho nên mỗi năm đều đặn mình bị viêm màng túi để có thể chở vào đây vài chuyến xe …hoa nhưng vẫn như muối bỏ bể mà thôi

Có lúc mình đã cảm thấy bất lực, nhưng hôm nay thì không, mình đã kiểm lại và thấy … đơn giản hơn vì Troh Bư đã đến lúc có thể tự nhân giống số lượng nhiều một số lọai

Ngòai ra …Troh bư luôn là một khu vừơn hoang dã nên hoa dại nhất định sẽ đựơc mình quan tâm

Vấn đề …tiền đầu tư có lẽ sẽ không còn là vấn đề làm mình đau đầu kinh niên nữa

Vấn đề bây giờ là …mình mong chờ …mùa mưaaaaaaaaaa. Hihi!

 

 

Bình luận

  • Nguyễn Trần Thiết

    10/02/2014, 11:25 am
    Chào chú. Cháu rất ngưỡng mộ việc làm của chú dành cho thiên nhiên, cháu chỉ có 1 góp ý nhỏ không phải về dự án chú đang làm mà là những bài viết của chú. Cháu nghĩ đây là 1 công việc đứng đắn nên cả bài viết cũng nên thể hiện quyết tâm và nhiệt huyết của mình, cả sự trưởng thành và lời lẽ trong câu từ thích hợp cho tất cả mọi người. Bản thân cháu không hề thích các bài viết về một vấn đề nào đó mà ra vẻ nhí nhảnh hay theo kiểu teen (trừ truyện cười hay chế giễu. Một ý kiến nhỏ vậy thôi ạ. Chúc chú thành công!
  • cỏ may

    11/02/2014, 08:03 am
    Xin lỗi bạn Nguyễn Thiết vì mình "xía" vô chuyện của người không quen biết, nhưng tất cả chúng ta đều là những người yêu thiên nhiên nên có lẽ tâm hồn cũng rộng mở. Mình cũng không biết gì về chủ nhân của vườn lan nhưng khi đọc những bài viết của bác ấy (gọi bác thay cho con thôi vì mình cũng lớn tuổi rồi)mình lại thấy rất có cảm tình. Nhiệt huyết ư? quyết tâm ư? hãy nhìn vào hành động viẹc làm của bác ấy, hãy nhìn vào thành quả lao động của bác ấy suốt 20 năm nay lẽ nào lại ta lại không nhìn thấy điều đó. Còn phong cách viết thì chẳng qua là bác ấy khiêm tốn nên. Nếu không "nhí nhảnh theo kiểu teen" một chút thì làm sao bác ấy có thể có được sự lạc quan trước những khó khăn lớn như vậy được. Mình thấy bài viết của bác ấy rất thật vì bác thừa nhận mình đang "mỏi" , (dự án dài hơi như vậy mà không "mỏi" mới là lạ)và bác đang tự nhìn thoáng ra để động viên và tìm hướng đi tốt hơn cho chính mình. Chúng ta cùng động viên tinh thần cho bác ấy để bác ấy lấy sức tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển "hồn quê" của Tây nguyên chúng ta nhé!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác