Sở dĩ mình đặt tựa bài này là thế vì đúng là mình đang cười như Địa chủ cà phê được mùa, được giá có sai một tí ti nào đâu?
Hôm mùng 2/9 vừa rồi, Vườn Trohbư -Bản Đôn nhà  mình khai trương Không gian cà phê quán và có đến hơn 350 khách vào chơi. Một con số ấn tượng với một điểm du lịch còn quá mới mẻ và chưa treo bảng hiệu như Vườn Trohbư nhà  mình.  
Mình có một ngày tất bật vì có nhiều đoàn quá, mỗi  đoàn mình lại phải dắt đi một vòng giới thiệu. Đây là cảnh mọi người thử  Chiêng đá.
Rõ ràng là dàn Chiêng này đã để lại ấn tượng khó  quên với du khách. Mình thật may mắn vì đã có được những dàn Chiêng đá  này vừa kịp lúc.
 
Tham quan  vừơn cảnh.
 Hôm đó Vườn Trohbư còn được sự quan tâm đặc biệt của những  vị khách nhí trong vùng này.  
Cũng nhờ các hoạt động của ngày hội Kết nối thiện nguyện mà ngày hôm đó Vườn Trohbư thêm náo nhiệt 
Mọi người có vẻ hưởng ứng cái vụ nhà  nghỉ cuối tuần trogn vườn Trohbư này. Mà có lẽ khó tìm được nơi nào để  tổ chức họp lớp tụ tập hội  nhóm hay hơn Trohbư.
Trong vườn nhà mình có tha hồ chỗ  đẹp để chụp ảnh.
  
Và nghỉ chân ngắm vườn
Cái Không gian cà phê quán này quả đã tạo nên một cú hích đáng kể để Nàng công chúa ngủ trong rừng của nhà mình sớm tỉnh giấc?
Cám ơn mọi người vì đã quan tâm tới khu Vườn Trohbư  trong suốt thời gian qua. Hi vọng Vườn Trohbư sẽ còn tiếp tục được đón nhận sự quan tâm nhiệt tình của mọi người trong thời gian tới. Xin cảm ơn và xin cảm ơn. 
 
 
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook