Bếp núc offline

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1345
  • Tổng lượt truy cập 10,314,447

Fanpage facebook

  • Bếp núc offline

Ngày đăng: 15/01/2013, 10:27 pm
Lượt xem: 2041
Bếp núc offline

23:50 23 thg 7 2010

Chẳng biết ở các nơi khác thì như thế nào nhưng trong Vườn Trohbư nhà mình thì thành công của các buổi offline chính là từ nhà bếp. Có lẽ vì cách tổ chức của mình hơi thiên về tính cộng đồng, mọi người khi vào chơi thường hòa mình vào cái tập thể và cùng nhau lăn vào bếp. Có nhiều người đầu tiên khi nghe thế kêu như quạ, vì thực sự quán sá ngoài phố thiếu ối gì, tại sao phải làm khổ nhau. Nhưng sau khi vào Vườn Trohbư chơi một lần,  ai cũng  bảo người Ban mê thế mà đúng.
Hội Blog người Dak Lak mình cũng thế, phần lớn là 8x, 9x ở nhà hình như chỉ phải lo học ít khi phải làm bếp nên đầu tiên nhiều người ngại khi nghe vào Vườn Trohbư chơi. Vì vừa xa lại vừa phải làm nhưng đến bây giờ thì hình như Vườn Trohbư đã là điểm đến số một  cho những buổi offline.
off1707 57.jpg
Mỗi ngày công nghệ nướng của hội Club 47 nhà mình một thêm khá, nhưng không hiểu sao lần nào cũng phải có một tí cháy?
Hình như muốn nấu ăn ngon phải dở Cẩm nang ra thì phải?
Mình vẫn khoái nhất là cái vụ quay heo, nó làm không khí của các buổi offline trong Vườn Trohbư vươn lên một tầm cao mới. Sắp tới chắc mình sẽ phải đầu tư một cái lò nướng chuyên nghiệp hơn?
off1707 52.jpg
Cái bếp lửa nhà dài hóa ra được việc phết. Chơi ở nhà dài vừa nướng vừa ăn, thú vị không tả được.
Dù cũng có một tí cháy đen.
off1707 53.jpg
Và cả làm khói um lên nữa.
off1707 84.jpg
Tuy nhiên nhìn thế này thì đố ai mà không mê cho được.
off1707 55.jpg
Kết thúc với một nồi cháo to đùng đoàng thế này thì có mà offline over night. Hihi!
off1707 56.jpg

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác