Đây là ảnh đón tiếp đoàn khách ngày chủ nhật 17/10 vừa rồi trong Vườn Trohbư - Bản Đôn nhà mình.
Mình đặt tên cho tour này là Làm khách đồn điền cà phê Trohbư thế mà đúng, ăn chơi hoành tá tràng thế cơ mà. Chỉ có 15 người mà làm  hẳn một con heo rừng lai 25 cân bắt tận trại Heo rừng tây nguyên ở Ea  Kar về luôn đấy. 
Cũng vì thế mà trục trặc tí xíu, mãi 10h30 heo mới về tới nơi trong khi heo to quá quay nguyên con hơi bị lâu đấy. 
Tuy nhiên cuối cùng cũng êm xuôi tuốt tuột.
 
Mọi người khí thế với các món ăn dân dã nhưng chỉ thịt heo không là thừa chán chê ra rồi chả còn cơ hội nào cho Vườn Trohbư quảng cáo món gà đồng bào trứ danh của vườn, chán thật. 
 
  
Rút kinh nghiệm lần  sau nếu heo mà to thế mình sẽ yêu cầu đem lên từ ngày hôm trước. Mà mọi  người cũng nên nhắm số người mà chơi cho vừa sức thôi, kẻo mấy ông chủ  đồn điền cà phê ngày xưa ở Tây nguyên đội mồ lên chửi người Ban mê là  chúng tao có dám chơi bạo thế đâu mà bảo là bắt chước thì khổ cho người  Ban mê lắm lắm./.
 
 
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook