Và đây, ảnh off - Phần thứ nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2527
  • Tổng lượt truy cập 10,148,231

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:02 am

Và đây, ảnh off - Phần thứ nhất

Category: HỘI QUÁN BLOG 47, Tag: Hội Blog người Dak Lak và vườn,Linh tinh khác
03/28/2010 09:33 pm

Và cuối cùng thì hình ảnh về buổi off của hội Blog người Dak Lak xin được trình làng. Tối qua để hưởng ứng giờ trái đất nên mọi người nhất trí về không vào mạng. Còn hôm nay thì giờ mới xong việc nhà để vào việc nên có hơi chậm, mọi người thông cảm nhé. Bắt đầu thôi nào:

Buổi off lần này của hội mình suýt nữa thì phải hủy bỏ vì có quá ít người tham gia. Phần lớn các thành viên của hội đang sống ở Dak Lak đều tham gia hoạt động trao quà tình nghĩa cho buôn Tang ở Cư M'gar của diễn đàn Nhân việt. Sau chầu cà phê chào buổi sáng hội tạm phải chia làm hai vậy, một đi Cư M'gar và một thì nhằm hướng vườn Trohbư thẳng tiến. Quân số của buổi off chỉ còn cỡ chục người mà có đến 3 người  chưa kịp đăng kí thành viên, vô tình hôm đó lên mạng nghe thông tin nên tìm đường vào Trohbư  làm người Ban mê phải lộn ra đến  4 vòng để đón khách, nghĩ cũng hay thật.

Đây tiếp tục là hình ảnh bếp núc của buổi off. Theo lời mọi người thì chính ra ít người lại dễ tổ chức và công bằng hơn vì ai cũng phải lăn vào bếp cả, vui ra trò đấy chứ. Đây là Alibaba vừa ở Nhật về trúng ngay ngày off, anh chàng  hăng hái nhận lãnh trách nhiệm nướng thịt.

Nhưng mà nướng thịt theo kiểu giao duyên thế này nghe chừng dễ bị cháy hàng, hỏng ăn quá.

Đến hơn 1h thì  đoàn đi Cưmgar trở về, giờ thì đông lắm rồi. Buổi off phải kéo dài thêm tăng 2 mà không khí vẫn vui như tết vậy .

Rất là vui và hòa đồng, thanh niên mà lỵ.

Sao lại nhìn đểu nhau thế này, có chuyện gì thế nhỉ?

Và xem ai sứt hơn. Vui thật! Nói thì giống kiểu mèo khen mèo dài đuôi, chứ rõ ràng là tiếc cho mọi  người bị trượt buổi off hôm nay lắm lắm./.

Anh at 04/05/2010 12:42 pm comment

anh có công nhận món gà nướng em nướng ngon hok...hết bay  nhá...hjhj.Mấy đoạn làm duyên với gà nướng hok thấy đâu..toàn thấy cảnh shok hok ah...huhu.anh đừng có off 30/4 nha...em về hok đc ah...

Đâu có, tại vì bài chỉ đăng được ít ảnh thôi nên trình làng trước những tấm ảnh độc, nếu mọi người ủng hộ sẽ đăng tiếp, đồng ý ko nào?

ninhthitouyen at 04/02/2010 08:06 pm comment

Vui that!

Tại sao lại ko nhỉ,lần sau nhớ chọn kĩ ngày ghé Trohbư nha!

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 04/01/2010 02:32 pm comment

trời ơi!được á chú!

Dĩ nhiên rồi!

Anh at 04/01/2010 07:38 am comment

(Empty)

Gì thế em? Mai lại gặp nhé!

[hpyt] banmeboy at 03/30/2010 08:42 pm comment

chít, mình bị bắn mà ko hay, híc.

Toàn tính chuyện bắn người khác nên mất cảnh giác đây mà!

ha long at 03/29/2010 09:22 pm comment

huhuhuhuhu bac ko thong bao truoc lam em ko biet bun tinh wa-tiec hui hui ne!!!

Úi chà.Suýt phải đình lại mà em còn trách nữa.lần sau chắc ko dám tổ chức nữa qua!

Phonglan at 03/29/2010 09:21 pm comment

PL tiec lam,nhung vi cong viec nen di cu mga xong PL phai ve ngay

Chơi xấu thế, dưng mà mình thế là ko bị mất phong lan!

Mon at 03/29/2010 08:42 pm comment

bỏ qua cái vụ cưmgar cho a thì a vẫn đang còn 1 đống tội mà! tang chứng vật chưng rõ ràng a không chối được đâu!  hình phạt nhẹ nhàng thôi mà a! dẫn e đi thăm quan vườn Trohbư 1 lần thôi mà( vì lần sau e sẽ tự đi, không cần a dẫn )

Bị phạt thế thì bằng thưởng rồi em ơi!

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 03/29/2010 08:39 pm comment

lần sau là khi nào chú!hấu hức quá!

Chắc mai chưa được rồi, 30 tháng 4 thì sao nhỉ?

Mon at 03/29/2010 08:31 pm comment

a mà vô can á! a đọc lại câu cuối của bài viết của a đi nha "tiếc cho mọi người trượt buổi off hôm nay"! chứa vô số tội trong đó!hôm sau về thế nào cũng phải mở phiên tòa xử a! nhẹ nhất là 1 chầu cf  .hôm nay a Khải Huyền cũng ghé blog của e kêu tháng 4 lại về Cưmgar mà bữa đó e đã được nghỉ hè đâu cơ chứ. Mấy vụ gặp gỡ của mọi người chẳng bít chừng nào e mới đc tham gia

Dưng mà cái vụ đi cưmgar anh có được đi đâu!

---> lÙn mÀ lỐi......hố hố at 03/29/2010 12:56 pm comment

vui quá đi thui!tiết quá à!

Lần sau sẽ vui hơn đấy em!

hoang at 03/29/2010 10:42 am comment

thật là vui quá đi!!! đây là lần thứ hai bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ mọi người!!!!hic hic.

Còn nhiều dịp cơ mà!

Zún Zún at 03/29/2010 10:11 am comment

Club 47 khi nào cũng rất nhiệt ^^

thiếu chữ tình mất rồi!

Mèo lười at 03/29/2010 07:41 am comment

Cho em cop 3 tấm nha. Alibaba được lợi quá đi, cái phần nướng thịt ý là anh dohoang208 nướng gần chín rùi chứ bộ (nên mới có tới 3 người đứng đằng sau canh chừng Alibaba đó)

Tha hồ em ơi, anh sẽ tiếp tục đăng sau!

Duc at 03/29/2010 12:00 am comment

Bữa đó mải vui và hơi mệt do rượu nên về muộn không xuống bà ngoại được nên bị vợ và con gái tẩy chay. Khổ mình có cái tật uống buổi trưa là buồn ngủ khiếp. May mà không bị ai lừa

Cố tình để bị lừa à, khôn thế!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 03/28/2010 11:33 pm comment

có người bỏ công ra làm thịt gà mà toàn tán dương người nướng là sao ta. ghen tị quá đi à

Biết là ai rồi, xin lỗi nhé, bài sau sẽ có ngay ấy mà!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 03/28/2010 11:28 pm comment

Anh Hưng ơi sao em chỉ có 1 tấm vậy ta chơi nhau hả hè hè. Thank anh nhiều lắm chứ.

Sẽ có hẳn một album về em cho mà xem!

Vo Tuan Khai Huyen at 03/28/2010 10:43 pm comment

Hôm đó vui thật ! Say không biết gì luôn . Lần đầu được nhậu ở nhà sàn mà ! hi hi

Hấp dẫn thật đấy nhỉ, tha hồ ngồi nữa chứ, sau này nhà xây đến bị  ế hàng mất thôi!

Mon at 03/28/2010 10:06 pm comment

đi Cưmgar????? trời ơi! thế mà không ai rủ e đi nha! quyết tâm bào thù! tuần mới vui vẻ nha a!

Trách Nhân việt chứ anh vô can à nha!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác