Đấy là Oig

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 483
  • Tổng lượt truy cập 10,116,520

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/01/2013, 09:01 pm

Đấy là Oig

Category: HỘI QUÁN BLOG 47, Tag: Linh tinh khác,offline,trohbư
12/09/2009 11:05 pm

Định bụng sẽ giới thiệu dần dần về các thành viên của hội Blog người Dak Lak đã tham gia  buổi offline đáng nhớ trong Vườn Trohbư của người Ban mê hôm rồi. Nói nhỏ nhé, mình vậy là có ối hình lâm li bi đát để đăng đấynên ai mà sợ thì giơ tay trước đi là vừa.

Hôm nay, người  mình muốn giới thiệu  là đây, phải rồi Đấy là  OIG !!!! thành viên chụp hình ăn ảnh nhất của hội.

 

 

Đây là thành viên đang sống ở Buôn Ma Thuột,  Tên thật là Hoàng Dung, đường dẫn blog: http://vn.myblog.yahoo.com/hd_0411 . Năm nay em 21 tuổi, ai hỏi cũng bảo là chưa có gì.

 

 

Nhìn thế chứ nhí nhảnh và nghịch ngầm phết.

 

Sở thích là thích nghịch nước nhưng không thích phải rửa chén.

 

Chả ai làm thợ chụphình mà như cái cô bé này cả. Đúng không nào?

 

Vườn Trohbư của người Ban mê hôm nay tự dưng được người mẫu đoái hoài chắc sau này  có ối người xin vàochụp hình đấy nhỉ

 

 

Có vẻ yêu trẻ con như thế này mà lúc cũng hát bài Em không muốn làm người lớn đâu thì tin thế quái nào được nhỉ

 

Nhìn bé thế mà ăn tham nhỉ

 

 

Cái này mà đòi thì nhà máy bia Sài gòn ở DakLak  phải trả ối tiền công tiếp thị.

 

Hôm nay tạm thế đã, ai muốn tìm hiểu thêm cứ liên lạc trực tiếp với khổ chủ này nha!

yeulam_yeulai_laiyeulam at 12/27/2009 07:15 pm comment

minh cung la nguoi ban me ne,ban di choi o dau ma dep the,rat dep bai viet hay nua

Tham gia hội nhé bạn!

Ngô Khải Hoàng at 12/14/2009 10:14 am comment

Cũng thấy ăn ảnh thật. Mà hình như mái tóc này bị cắt cụt rùi.

Chính xác! Chán!

Thieu at 12/12/2009 09:34 pm comment

oh hình ất đẹp mình cũng ở cao nguyên nhưng không phải đăklăk.chỉ học ở đó thôi.Như thế có được tham ja hội không.

Tại saolại ko nhỉ,gởi đăng kí nha!

Viet Ha at 12/12/2009 11:49 am comment

Rất tiếc mình không phải là người của "Cao nguyên huyền thoại, cao nguyên cỏ dại..." vẫn ước chi có một dịp nào đó lên thăm xứ sở của "Cồng chiêng với rượu cần và những bản trường ca".

Khi nào có dịp đừng quên Ban mê nhé bạn!

Hoang at 12/11/2009 08:40 am comment

Là em đó sao? Hi. Nhưng bữa nay OIG xuống tóc rồi.

Đó là em chứ, nhưng sao có cái vụ cắt tóc đi tu vậy nè!

mai yeu em at 12/10/2009 10:10 am comment

a cha chaaaaaaaaaakkkkk cai vu nay nghe moi qua nha

Cũ rồi em, từ bài Chuyện về một người yêu Ban mê  cơ!

Keomutanhdao at 12/10/2009 08:52 am comment

ơ!ahaa....blog hội mình chuyển qua tiếp thị lăng xê từ hùi nào vậy anh trai?? Ngày ấm anh hỉ

Bài thứ nhất Chuyện về một người yêu Ban mê

phuong at 12/10/2009 08:08 am comment

kaka,dạo này chuyển sang nghề lăngxê người đẹp rồi hen,kaka,công nhận cũng teen thiệt,ko biết có pải con gái bmt ko ta,vì con gái Tây Nguyên ai cũng xinh và dễ thuongs zậy á keke,9day hen

Cá vào ao mình là cá ao mình chứ rắc rối thế làm gì, đa phần người Dak Lak là dân tứ xứ mà.  Anh sẽ lăng xê hết các thành viên nhưng phải kiếm tư liệu đã.

Anh at 12/10/2009 07:12 am comment

hình em xấu lắm NBM post tấm nào dễ coi một chút nhé. em xin trước rồi đấy!

Để dành cho bài Đây Dzaquy4779 hết rồi em ơi.

Hanoionline at 12/09/2009 11:22 pm comment

anh thich may cai hinh nay qua! chuc em ngu ngon nhe! hen gap lai!

Lần sau để anh tặng hoa nha!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác