Cần có một tấm lòng

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1508
  • Tổng lượt truy cập 10,290,207

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/01/2013, 09:47 pm

Cần có một tấm lòng

Category: HỘI QUÁN BLOG 47, Tag: Linh tinh khác
01/18/2010 11:41 am
Lây nay hay có thành viên hỏi Hội Blog người Dak Lak mình có tổ chức các họat động vì cộng đồng không để tham gia.
Thực ra, hội mình mới thành lập và mới chỉ đang ở bước khởi động cho các thành viên là người Dak Lak, hay yêu Đăk lăk có cơ hội tìm thấy nhau, làm quen với nhau.
Trong thời gian qua chúng ta đã có một họat động đáng nhớ là  Chương trình "Ấm áp Giáng sinh 2009" ở Ban mê
Hiện tại, nếu chỉ riêng hội đứng ra tổ chức các họat động thật khó. Vì vậy, hôm nay người Ban mê xin giới thiệu với  mọi người một địa chỉ có thể chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh ở khắp mọi nơi đó là diễn đàn http://www.nhanviet.net. Đây là một diễn đàn mới được thành lập do các bạn trẻ ở Dak Lak mình tổ chức, trong đó có nhiều thành viên cốt cán là người của hội Blog người Dak Lak mình.
Thiết nghĩ làm việc thiện thì không cần màu cờ sắc áo chỉ miễn là có một tấm lòng mong muốn làm cho tốt mà thôi.
Đề nghị Võ Tuấn Khải Huyền đứng ra lo mảng này nhé.
Về những họat động của diễn đàn mọi người có thể xem thêm trong trang của  Võ Tuấn Khải Huyền
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ... dù chỉ là để gió cuốn đi./.
Vo Tuan Khai Huyen at 01/20/2010 10:56 pm comment

Cám ơn Anh đã tin tưởng và giao cho em việc này . Em sẽ cố gắng hết sức của mình Anh à! Nhưng bên cạnh đó mong anh chỉ thêm .

mai yeu em at 01/19/2010 10:20 am comment

ANH NÓI CŨNG ĐÚNG NHỈ , TIỀN LONG CŨNG MỆT LẮM , BÃI BỎ Ý KIẾN HIIIIII

Mình làm ngừơi đơn giản cho dễ sống em nhỉ!

NTK Vì Cộng Đồng at 01/19/2010 01:48 am comment

Hôm nay đã có thành viên thứ 7 là người ĐL tham gia các hoạt động thiện nguyện tại TP.HCM rồi anh ah. Em định liên kết tất cả các thành viên trong Hội tại Sài Gòn nhưng điều kiện chưa cho phép nè. Uhm, mà Huyền béo nhà ta dạo này làm được nhiều việc lớn quá anh ha?

Em với Gã Khờ  tổ chức một buổi off xong mời tham gia luôn là được chứ gì em!

mai yeu em at 01/18/2010 07:13 pm comment

àh em đề nghị la buổi offline ngày 7/1 al anh đua ra ý kiến la gây một quỹ của hội {ko bắt buộc} trên tinh thần tụ nguyện

Anh nghĩ ko nên đâu, hội mình họat động trên tinh thần tự giác và như là một địa chỉ để họp đồng hương thôi ý mà!

Ha at 01/18/2010 07:02 pm comment

'Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi...". Anh có công nhận  ông Trịnh này viết nhạc cực kỳ khó hiểu không?

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 01/19/2010 07:29 am reply

Anh thấy rõ ràng thế còn gì. Cần có một tấm lòng dù chả để làm gì cả, chỉ để gió cuốn đi thôi vẫn cần phải có!

Phạm Vân at 01/18/2010 05:49 pm comment

haizzzz, cũng muốn lắm, nhưng thật sự....busy wa các tình yêu ơi hjc hjc, thui thì tết về anh em 47 họp mặt oi` lam` lun nha pang chủ  ^^ em sẽ xung phong vấn đề quảng cáo, free lun ne , nếu bang chủ có nhu cầu thiết kế logo cho blog hay 4rum ban mê, ^^ mời mọi người tham gia http://www.banmeclub.net

Nhất trí cao, cám ơn nha!

Phạm Vân at 01/18/2010 05:47 pm comment

haizzzz, cũng muốn lắm, nhưng thật sự....busy wa các tình yêu ơi hjc hjc, thui thì tết về anh em 47 họp mặt oi` lam` lun nha pang chủ  ^^ em sẽ xung phong vấn đề quảng cáo, free lun ne , nếu bang chủ có nhu cầu thiết kế logo cho blog hay 4rum ban mê, ^^ mời mọi người tham gia http://www.banmeclub.net

mai yeu em at 01/18/2010 05:25 pm comment

http://www.nhanviet.net   anh ah đây là lời bình riêng . cho em hỏi cái trang wep nhanviet.com . riêng cá nhân anh có ý kiến thật lòng như thế nào????? hội blog người daklak minh chuyển qua wep từ hồi nào? em thấy tạo wep như vậy ko hay cho lắm, vì " cha chung ko ai khóc" em sợ có 1 ngày bỗng nhiên trở thành noi cho những ngươi vô da cư xâm nhập , nhiều chuyện sảy ra lắm {dươí hình thức la diễn đàn} em hỏi thật anh anh có y kiến gì về cai wep đó ko?

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 01/19/2010 07:34 am reply

Có một nhóm thành viên là hội mình là SV ĐH Tây nguyên họ ấp ủ ý định làm việc thiện này lâu rồi và giờ đã làm được.Anh thấy cũng tốt nên ủng hộ nhưng thực ra ko có thời gian để tham gia . Web đó độc lập với hội mình và ko chịu ảnh hưởng đôi bên đâu em! Anh nghĩ mình chỉ nên là Hội của những người dùng Blog Yahoo là người Dak Lak như xưa giờ , đơn giản là vậy thôi!

mai yeu em at 01/18/2010 04:01 pm comment

làm hoành tá tràng vậy cơ ah , mai mốt em về nước lúc đó chắc có nhiều ban bè cuar em lên đaklak chơi , em chọn địa điểm la khu vườn nhà anh đo........mấy đúa bạn em muốn biết đaklak thục sự là như thề nào mà nhiều ngươi lui tới mà lại ko muôn về

Lựa chọn sáng suốt đấy, ngóeo tay một cái nào!

mai yeu em at 01/18/2010 03:38 pm comment

chươnng trình ày em sẽ tham gia { khi nào em về} chứ cái vụ HAITI em ko dám có ý kiến hẹn gặp anh va mọi người1 tháng 25 ngày nữa

Thanh niên giờ thật nhiệt huyết. Sắp tới mình sẽ tổ chức một cái về buôn nhân ngày anh khánh thành nhà dài. Buôn đang đề nghị cho họ cúng Ỳang vì đây là ngôi nhà dài duy nhất ở Buôn Niêng 3!

Duc at 01/18/2010 02:52 pm comment

Mọi người nên ủng hộ hội này con hơn lo chuyên xa xăm mãi Haiti anh nhỉ. Thấy có bạn vào kích anh kêu gọi ủng hộ cho nạn nhân ở đó mà thấy làm sao ý. Dân mình còn khổ chưa có miếng cơm manh áo no đủ người ta nhà lầu xe hơi đầy đường rồi còn có LHQ và hội chữ thập đỏ thế giới mà! Người trong 1 nước ưu tiên phải không anh?

Đúng đấy nhỉ, nước xa không thể cứu lửa gần.

BaoVy at 01/18/2010 11:43 am comment

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN HÃY VÀO GHÉ THĂM BLOG BẢO VY KHI CÓ THỜI GIAN RÃNH NHÉ Blog chuyên cập nhật những tin nóng 24/7 và download các phần mềm Hot nhất hiện nay

Cám ơn nha!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác