Bỏ ra 25 năm để biến bãi cỏ trống thành khu vườn đẹp như cổ tích

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5675
  • Tổng lượt truy cập 10,151,379

Fanpage facebook

Ngày đăng: 18/05/2017, 09:49 am

Bỏ ra 25 năm để biến bãi cỏ trống thành khu vườn đẹp như cổ tích

Mất 25 năm với công sức chăm sóc sớm khuya với tất cả niềm đam mê và tâm huyết, người đàn ông này đã biến bãi cỏ trống thành một khu vườn đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh với đủ sắc màu của thảm thực vật, cây cảnh quý hiếm.
Trong hơn 25 năm qua, ông John Massey (Anh Quốc) đã dành tất cả tình yêu và thời gian để chăm chút cho khu vườn của mình. Và hiện tại, bất kỳ ai một lần ngắm nhìn đều cảm thấy vô cùng thích thú xen lẫn ngưỡng mộ khi được ngắm nhìn vườn cây đẹp như xứ sở thần tiên này.
Khu vườn đang chuyển mình vào thu của ông John Massey.
Để có được khu vườn đẹp với những cây cảnh nhiều màu sắc như vậy, John Massey đã dành hầu hết thời gian trong ngày, từ 6h30 sáng đến khuya, cặm cụi làm việc bằng tất cả niềm đam mê và sự hào hứng của mình. Khi trời tiết đang chuyển mình sang thu cũng là lúc mọi người cảm thấy yêu hơn không gian ngoại thất của gia đình ông bởi vẻ đẹp nhiều màu sắc, nhiều độ cao, nhiều loài cây khiến khu vườn nhìn như tấm thảm sinh động và bắt mắt.
Khu vườn xinh xắn gồm nhiều cây bản địa của Anh, cây bụi, cây lá kim và rất nhiều các loại cây quý hiếm được ông sưu tầm từ Nhật Bản và Nam Phi. Không chỉ có cây, khu vườn của John Massey còn được trang trí bằng nhiều loại quý, mang đến vẻ đẹp lung linh, kỳ thú cho mọi người khi được ngắm nhìn vườn cây này.
Một góc vườn rộng với rất nhiều màu sắc của các loại cây cảnh, tạo thành bức tranh đẹp hiếm thấy. Ở góc vườn này, ông John Massey trồng xen kẽ các loại cây, xen kẽ màu sắc, xen kẽ độ cao để tạo nên sắc màu lung linh, huyền diệu cho khu vườn.
Ngôi nhà nhỏ xinh với hàng rào từ đá xếp thẳng hàng mang đến vẻ đẹp thân thiện, gần gũi cho khu vườn.
John Massey bên cây bản địa Full British, một loại cây bụi nở hoa rực rỡ, bên cạnh là nhiều loài quý hiếm được ông sưu tầm từ Nhật Bản và Nam Phi.
Những tác phẩm của John Massey, một khu vườn tràn đầy sức sống, vẻ đẹp tươi tắn bởi được chủ nhân chăm chút từ sáng sớm đến tối muộn.
Hiện tại John Massey đã 67 tuổi và ông khá hài lòng với khu vườn đẹp như công viên do chính tay mình tạo nên. Ông cho biết: "Tôi đã bỏ công việc 5 ngày 1 tuần để làm công việc 7 ngày 1 tuần này. Tôi cảm thấy thích thú và luôn sẵn sàng với công việc, bất kể đêm hay ngày, mùa đông hay mùa hè".
John Massey dành trọn thời gian của mình trong suốt 25 năm để làm vườn.

Ngôi nhà nhỏ của John Massey nằm bên cạnh hồ nước nhỏ.

Khu vườn của John Massey cũng khá rộng, không chỉ được trải dài bằng những thảm cỏ xanh mượt mà, những loại cây cảnh với nhiều kiểu tạo dáng, màu sắc khác nhau mà còn có cả những loại cây ăn quả giúp cho không gian ngoại thất luôn đẹp đẽ và tràn đầy sức sống.
Ông John cho biết, từ khi còn là một cậu bé, ông đã được tham gia vào công việc làm vườn cùng ông nội của mình. Kể từ đó, niềm đam mê vườn tược luôn cháy trong tim của ông, nhen nhóm và lớn lên, để ông luôn ao ước có cho riêng mình một khu vườn thật đẹp, có hoa nở mỗi ngày và cây xanh mát hàng năm.
Khu vườn của ông John cũng đã giành được hàng chục giải thưởng lớn nhỏ, bao gồm cả giải vàng tại Chelsea Flower Show và huy chương người làm vườn của Victoria do Hội hoàng gia Anh trao tặng. Những giải thưởng đã góp thêm động lực để ông "vun đắp" cho ước mơ của mình.
Khu vườn khá rộng với rất nhiều loại cây.

Vẻ đẹp xanh tươi, mát mắt của khu vườn do chính bàn tay John Massey thiết kế.

Ông John chia sẻ, khu vườn của ông có rất nhiều loài cây quý hiếm, trong đó có cây Prunus rufa do cố Công nương Greta Sturdza Nauy trao tặng.
Hiện tại, khu vườn ông luôn rộng mở để đón nhiều đoàn du khách từ khắp nơi trên thế giới về tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên qua bàn tay khéo léo cùng khối óc sáng tạo của John Massey.
Theo Daily Mail
Mộc Hương / Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác