Tình hình là phải đăng tiếp hình họp lớp cho mọi người xem thôi. Lớp tớ họp vui thế cơ mà, sự thực là sau mấy ngày rồi mà dư âm của ngày họp lớp vẫn còn âm vang mãi.
Nghĩ cũng ngộ thật, con gái 7x ở nhà vất vả với chồng con. Được buổi họp lớp thì vừa phải đóng tiền như con trai vừa phải lăn vào bếp mà vẫn cứ sướng chắc chắn là con gái lớp tớ 12C+D niên khóa 88-89 trung học Buôn Ma Thuột.
Mà cũng phải thôi, càng vào bếp càng xinh thế cơ mà.
Ái chà, bắt được quả tang nhé!
Con trai lớp tớ sướng thật. Chả phải làm gì chỉ ngại uống bia thôi, định kéo một bom hay một chóe mà mọi người chạy mất dép.
Tuy nhiên mà nói, chính ra họp lớp phải đi xa và như thế này mới ra họp lớp chứ.
Lâu lâu gặp lại ối chuyện cũ được lôi ra và hóa ra có nhiều chuyện đến bây giờ ...mới kể
Đám trẻ con có vẻ khoái cái vụ họp lớp này của bố mẹ?
Xinh hem!
Và đây nữa, hăng rết nhà ai nè.
Mình thực sự vui vì mọi người đã chọn Vườn Trohbư nhà mình để họp lớp. Bụt chùa nhà không thiêng, đến giờ vẫn còn ối người mới vào đây lần đầu đấy. Hi vọng là mọi người sẽ có một ngày đáng nhớ trong Vườn Trohbư -Bản Đôn./.
dray_sap
12/03/2015, 02:47 pm