Khó quá...bỏ qua nhaaaaaaaaaaaa

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3045
  • Tổng lượt truy cập 10,241,866

Fanpage facebook

Ngày đăng: 13/12/2017, 03:34 pm

Khó quá...bỏ qua nha, khó quá...bỏ qua nha nha nhaaaaaaaaaaaa!
Em dạo này ... đúng là hay sính chuyện làm Sinh cảnh để trồng lan theo kiểu như tự nhiên.
Thì cũng không mấy lạ, vì đã thấy hiệu quả của Sinh cảnh lan Phượng vĩ.
Ngoài ra là ...những Sinh cảnh lan trong tự nhiên hồi đang còn đi rừng hay qua sưu tầm mạng luôn làm em đau đầu.
Bảo tồn lan...càng phải thế, lan phải được sống thật tự nhiên nếu không làm gì còn bảo tồn nữa.
Những mô hình trồng lan như tự nhiên của các Nghệ nhân lan nổi tiếng càng làm em ngất ngây con gà tây.
Nhưng rốt cuộc em lại chả làm được cái gì ngoài cái hàng rào gỗ xen lưới b40 xấu xí.
Chả thể nào tự hào mặc dù ... khá tốt để gắn lan.
Cũng có thể gọi là một Sinh cảnh ...vì trồng lan có vẻ hợp.
Lan ra rễ khá nhanh ... dù em chuyển thô bạo từ chịu rợp ra chịu nắng ngoài trời.
Em ... thấy khó bắt chước tự nhiên vì Troh Bư không có nền đá sẵn để Thạch lan sinh sống.
Quanh đó toàn đá xanh ... đi nhặt được nhưng có lẽ khó gắn lan.
Vỏ cây, dớn, xơ dừa hay than để cải tạo ... phải mua nên khó ước.
May vừa qua em xin được ít bìa củi của xưởng cưa mới có hàng rào gỗ gắn lan...chứ chờ trúng Việt lốt thì thôi rồi.
Khó quá...bỏ qua đi, chắc em phải xoay theo hướng khác.
Đừng cố gắng bắt chước cái có tiền mới làm được... hãy tận dụng địa thế, cây rừng và chậu cảnh có sẵn để cải tạo thành Sinh cảnh.
Sẽ rất xấu cho mà xem nhưng ...vẫn tốt cho Troh Bư trong công tác bảo tồn lan. Hihi!



Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác